$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Học Viện

SỐNG BA LỜI KHẤN 

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 425 | Cật nhập lần cuối: 12/16/2022 8:35:55 PM | RSS

SỐNG BA LỜI KHẤN

SỐNG BA LỜI KHẤN 

Sau bốn tháng với sống ơn gọi thánh hiến trong việc khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm, con cảm thấy như bàn tay của Chúa luôn dẫn dắt, nâng đỡ con trên từng bước đi của đời dâng hiến, giúp con càng xác tín hơn trên lộ trình và ước muốn sẽ trung thành mãi, suốt cuộc đời.

Đối với con, ơn gọi là một hồng ân cao quý Chúa dành cho con cách nhưng không, nên con cần cố gắng để gìn giữ, bảo toàn và phát triển ơn gọi cao quí này qua việc xây đắp tình yêu thương, niềm vui trong cộng đoàn, nhất là trong chị em cùng lớp. Vẫn biết rằng, với những giới hạn, thật khó để con có thể làm hài lòng hết mọi người vì thế con luôn mang trong mình sự cảm thông, thấu hiểu, và nâng đỡ nhau, đồng thời, loại bỏ những tính toán so đo luôn cám dỗ trong mình.

Kể từ ngày tuyên khấn lần đầu, con được thi hành sứ vụ dạy học tại cái nôi của Hội dòng, chính nơi đây con được đón nhận rất nhiều sự hướng dẫn, đồng hành, nâng đỡ từ quý Dì và các chị em giúp con vững bước trong những lúc khó khăn. Ý thức sứ mạng giáo dục, con luôn cố gắng dạy các em nhỏ biết yêu thương bạn bè, ngoan ngoãn trong gia đình và con cũng học được nơi các em sự đơn sơ không nghĩ đến sự thù hận, ghen ghét. Có những lúc mệt mỏi vì công việc, nhưng nhìn thấy các em sống dễ thương như vậy con cũng quên đi những mệt nhọc và được khuyến khích phải trở nên bé nhỏ để được vào Nước Trời.

Khi suy tư về Ba Lời khấn, con thấy mình phải cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa và qua những lời cầu nguyện hằng ngày sẽ giúp con có thêm sức mạnh để trung thành tuân giữ và can đảm dấn thân vì Nước Trời.

Lời khấn Khiết tịnh nhắc con về việc làm chủ được bản thân trước những cuốn hút của thời đại, biết sống ngay thẳng, chân thành, khiêm nhường và mở lòng với hết mọi người. Sống trong tu viện, con cố gắng sống chan hoà, góp phần xây dựng bầu khí thân tình, từ đó con sẽ dễ dàng mở rộng lòng để sống yêu thương, chân thành với mọi người.

Sống lời khấn Khó nghèo con luôn cố gắng noi gương theo cha Thánh Đa Minh trong việc tự nguyện sống nghèo vì Nước Trời, luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Cũng trong tinh thần khó nghèo, Cha Đa Minh luôn chọn một nếp sống giản dị trong tu phục cũng như ăn uống, tránh xa những tư tưởng chiếm hữu của cải vật chất cho riêng mình. Con cũng được mời gọi biết tiết kiệm những gì là của chung và nghĩ đến lợi ích cho chung cho cộng đoàn, và có lòng yêu thương những người nghèo khổ.

Qua lời khấn Vâng phục, con được mời gọi phải trở nên bé nhỏ khiêm nhường, từ bỏ ý riêng để có thể lắng nghe tiếng Chúa nói với con qua những vị hữu trách, các chị em và cả những biến cố trong cuộc sống hằng ngày. Với bản tính con người, Vâng phục là điều không dễ thực hiện, nhất là khi gặp phải những điều trái với suy nghĩ, ý thích và đánh giá chủ quan. Điều này càng nhắc con phải sống đời cầu nguyện, để nghe được tiếng Chúa, tìm ra ý Chúa và mau mắn thi hành.

Hành trình sống thánh thiện có rất nhiều nẻo, nhưng con đường mà Thiên Chúa muốn và mời gọi từng người bước đi, sẽ là con đường tốt đẹp nhất và chắc chắn nhất. Xin Chúa giúp con, khi đã chọn đi theo Chúa trên hành trình thánh hiến, qua việc tuyên giữ ba lời khuyên Phúc Âm, con biết phó thác với niềm tin tưởng, cậy trông và khiêm tốn, vì biết rằng: Chúa sẽ hoàn thành nơi con, điều mà Ngài đã khởi sự.

Nt. M. Teresa Lê Nguyễn Tường Vy, OP